Trộm để… dự trữ!

Thứ tư, 24/12/2014 10:02

(Cadn.com.vn) - Để có tiền mua ma túy dùng khi “đói”, 11 giờ 20 ngày 18-12, Dương Ngọc Quý  (1988, trú tổ 5, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) mò đến khu vực đường Lê Duẩn (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) “chôm” chiếc xe máy điện trị giá 14,5 triệu đồng. Tuy nhiên, Quý chưa kịp thoát thân cùng tang vật thì đã bị lực lượng Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ.

Theo Quý khai nhận: Do thường xuyên sử dụng ma túy nên năm 2003, Quý phải vào trung tâm để cai nghiện tập trung. Năm 2004, rời trại cai nghiện trở về địa phương được một thời gian thì Quý lại “ghé thăm” nàng tiên nâu. Thế nên, năm 2006, Quý lại vào Trung tâm GD-DN 05-06 để cai nghiện lần hai. Sau 2 năm xa cách nhưng Quý vẫn không thể đoạn tuyệt được với nàng tiên nâu nên khi rời khỏi trung tâm, Quý lại tìm đến “với nó”. Vì thế, vừa ra khỏi trung tâm cai nghiện được một thời gian ngắn thì Quý đã trở lại “chốn cũ”. Năm 2010, rời trung tâm cai nghiện lần thứ ba nhưng Quý vẫn không thể chia lìa với “cái chết trắng”. Lần này do “gắn bó” chặt chẽ hơn những lần trước nên Quý bị CAQ Hải Châu bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, Quý bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dương Ngọc Quý và tang vật vụ án.

Năm 2014, hết thời gian chấp hành án phạt, Quý trở về địa phương  và tiếp tục đến với nàng tiên nâu. Giữa tháng 9-2014, phát hiện Quý sử dụng trái phép chất ma túy nên CAP Hải Châu 2 đã lập biên bản và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường. Dù vậy, Quý vẫn không thể “chia lìa” được với nàng tiên nâu nên sáng 18-12, thức giấc, Quý lại “tìm tiền” để đi mua “hàng”. Sau khi “mót” được 200.000 đồng, Quý ghé vào một “địa điểm quen” mua một tép heroin và tạt vào một tiệm thuốc tây mua ống kim tiêm. Khi đã có đủ “hàng” và dụng cụ, Quý ghé vào một con hẻm nhỏ để “lên tiên”. Thỏa mãn được “cơn đói thuốc”, Quý tản bộ qua đường Lê Duẩn “ngắm cảnh”.

Khi đến trước shop quần áo H.M (số 223-Lê Duẩn, P. Tân Chính), thấy chị Phan Thị Trâm Anh (1999, trú K46/56-Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) dựng chiếc xe máy điện màu trắng trị giá 14,5 triệu đồng trên vỉa hè rồi đi thẳng vào trong shop chọn mua quần áo, Quý thầm nghĩ: “Có được chiếc xe này đem bán thì mình chẳng phải lo chuyện “tìm tiền” để mua “thuốc” trong thời gian sắp tới nữa”. Chính vì vậy, khi thấy điều kiện đến, Quý vội tiếp cận chiếc xe rồi “dìu” đi. Tuy nhiên, Quý vừa mới đẩy xe đi được một đoạn ngắn thì  bị tổ công tác CCG đang tuần tra trên đường phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc được chuyển cho CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

T.D